Bình Dương: Đâm chết người vì bạn gái nhậu không chịu về

(PLO)- Bực tức vì gọi bạn gái ngồi nhậu nhiều giờ trong quán không chịu về, nam thanh niên dùng dao đâm chết người.

Khoảng 2 giờ 30 sáng 22-9, tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Lê Thành Phong (28 tuổi, quê Long An) cùng nhóm bạn vào quán trên đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) để nhậu.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: VH

Trong lúc nhậu, bạn trai của một cô gái trong nhóm tới tìm và gọi về. Tuy nhiên, cô gái không về. Nam thanh niên này bèn ngồi tại quán để đợi.

Đến khoảng 5 giờ sáng, khi cả nhóm bắt đầu ra về thì nam thanh niên bất ngờ dùng dao bấm lao vào đâm Phong, rồi bỏ trốn. Mọi người đưa Phong đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. 

Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đang phối hợp vói Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương truy tìm hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.