Bình Dương: Bắt người truy nã 24 năm nhờ Cơ sở dữ liệu dân cư

(PLO)- Khi thu thập thông tin phục vụ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công an phát hiện người đàn ông trốn truy nã 24 năm.

Ngày 10-3, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ Ngô Văn Hoảnh (61 tuổi, tạm trú phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), bị can truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn 24 năm.

Theo cơ quan công an, trong quá trình lực lượng công an thu thập thông tin người tạm trú phục vụ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hiện Hoảnh có dấu hiệu bất thường.

Trong quá trình xác minh hộ khẩu, nhân khẩu thì phát hiện ông Hoảnh chính là người bị Công an quận 10, TP.HCM truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 1997.

Công an thị xã Tân Uyên đang làm thủ tục bàn giao Hoảnh cho Công an Quận 10 xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.