Hà Nội: Chủ nhiệm hợp tác xã trốn truy nã suốt 12 năm

(PLO)- Chủ nhiệm hợp tác xã chiếm dụng tiền của xã viên sau đó trốn truy nã suốt 12 năm mới bị bắt.

Ngày 2-2, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Phú Hùng (58 tuổi, trú trên địa bàn).

Theo hồ sơ, trong thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Đồng Hối (xã Liên Hiệp) từ năm 2001 đến năm 2008, Hùng thu của xã viên nhiều khoản nhưng không nộp vào quỹ của Hợp tác xã mà chiếm dụng hàng chục triệu rồi bỏ trốn. Ngoài ra, Hùng còn nợ hàng trăm triệu của người dân trên địa bàn nhưng không trả.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã bị can đối với Nguyễn Phú Hùng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cách đây ba ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ được Hùng khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.