Bình Dương: Bảo vệ ngân hàng quật ngã tên cướp có súng được tặng bằng khen

(PLO)- Tên cướp chĩa súng vào người bảo vệ uy hiếp nhằm tẩu thoát, nhưng bằng sự dũng cảm người bảo vệ đã quật ngã tên cướp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho Lường Huy Phượng (nhân viên bảo vệ ngân hàng), cùng hai người dân vì đã dũng cảm bắt giữ tên cướp có súng.

Những cá nhân dũng cảm bắt cướp được Chủ tịch tỉnh Bình Dương tặng bằng khen. Ảnh: LA

Những cá nhân dũng cảm bắt cướp được Chủ tịch tỉnh Bình Dương tặng bằng khen. Ảnh: LA

Cụ thể, với thành tích dũng cảm bắt tên cướp ngân hàng có súng, ông Phượng cùng với hai người dân là ông Bùi Nhật Huy và ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (thời điểm bị cướp klhi đang giao dịch tại chi nhánh ngân hàng), đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tuyên dương và tặng bằng khen.

Thời điểm ông Phượng khống chế tên cướp đã bị bắn bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Dương đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thăm hỏi động viên anh Phượng.

Ngoài ra, thời điểm đó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên ông Phượng.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã tặng giấy khen cho tập thể và nhiều cá nhân tại chi nhánh ngân hàng này vì thành tích dũng cảm phối hợp bắt tên cướp có súng.

Trước đó, trưa ngày 17-4 khi phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) chuẩn bị đóng cửa, Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, quê ở Bình Phước) mang theo súng và đạn (đặt mua qua mạng xã hội) đến đây với ý định cướp tiền ngân hàng.

Thời điểm người bảo vệ và hai người dân khống chế tên cướp. Ảnh: Cắt từ clip

Thời điểm người bảo vệ và hai người dân khống chế tên cướp. Ảnh: Cắt từ clip

Khi vào ngân hàng, Phát lấy một khẩu súng và ba lô trong áo khoác đen ra và bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà.

Tiếp đó, Phát ném ba lô màu đen cho nhân viên của ngân hàng rồi leo lên quầy giao dịch nói: “Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết”.

Vì quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy nhiều cọc tiền từ tủ bỏ vào ba lô màu đen.

Khi lấy được tiền, Phát lấy ba lô màu đen đựng tiền và đi ra hướng cửa chính. Lúc này, Phát chĩa súng về phía một nhân viên bảo vệ ngân hàng yêu cầu mở cửa cuốn lên.

Tuy nhiên, người nhân viên bảo vệ không mở thì bị Phát bắn một phát vào người bị thương nhẹ.

Lúc này nhân viên bảo vệ cùng một số người dân (là khách đến giao dịch) đã vây bắt tên cướp, bất chấp nguy hiểm khi tên cướp vẫn cầm súng.

Thấy vậy tên Phát chống trả quyết liệt,trong lúc giằng co Phát bị thương ở phần đầu, nhân viên bảo vệ cũng bị thương ở vùng mặt.

Cơ quan công an thu một khẩu súng dạng ổ xoay, bên trong ổ không có đạn, một ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền khoảng hơn 800 triệu đồng và sáu viên đạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.