Kẻ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng để lấy tiền nộp phí xuất khẩu lao động

(PLO)- Kẻ cướp muốn có tiền để xuất khẩu lao động nên đã chuẩn bị rất kỹ kế hoạch cướp ngân hàng và tẩu thoát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND và lãnh đạo HĐND TP đã đến thăm và thưởng nóng lực lượng Công an TP về thành tích điều tra phá án, bắt giữ nghi phạm cướp táo tợn tại phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank trên đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (trái) trao thưởng nóng cho lực lượng công an. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (trái) trao thưởng nóng cho lực lượng công an. Ảnh: HẢI HIẾU

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo với lãnh đạo thành phố về diễn biến vụ cướp và sự nỗ lực cao độ của lực lượng công an TP.

Thượng tá Hải cho hay, nghi phạm Lê Phú Cao (32 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) đã nhiều lần lảng vảng tại khu vực phòng giao dịch về tìm hiểu, chọn thời điểm gây án vào cuối giờ làm việc buổi sáng, khi phòng giao dịch vắng khách, đồng thời các tuyến phố xung quanh cũng vắng người nhằm dễ bề thực hiện hành vi phạm tội và tẩu thoát.

"Để uy hiếp bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch, Cao đã sử dụng súng giả và roi điện đe doạ, đồng thời dùng nhiều thủ đoạn ma mãnh như dán hình xăm giả lên cánh tay, dùng biển số xe giả, thay đổi trang phục trong quá trình chạy trốn… Sau đó, Cao chạy xe máy vào gửi tại một trung tâm thương mại rồi đón taxi đến ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng là nơi đông người nhằm cắt đứt sự truy vết trước khi tiếp tục đón xe về nhà trọ tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu)", thượng tá Hải kể lại.

Đến sáng 21-4, nghi phạm quay trở lại trung tâm thương mại để lấy xe máy về trả cho bạn gái ở đường Đồng Trí 6, phường Hòa Khánh Nam.

Cao đã tốt nghiệp đại học, giỏi về công nghệ thông tin nhưng mê game đánh bạc.

Thời gian gần đây, Cao có ý định đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng không có tiền chứng minh năng lực tài chính và nộp các khoản phí.

Vì vậy, nghi phạm này đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng nên có quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi gây án. Khi Cao chuẩn bị đồ đạc để trốn đi Quảng Trị thì bị bắt.

Thượng tá Trần Nam Hải kể về hành trình phá án. Ảnh: HẢI HIẾU

Thượng tá Trần Nam Hải kể về hành trình phá án. Ảnh: HẢI HIẾU

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Công an TP và các đơn vị phối hợp. Qua vụ án cho thấy trình độ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an thành phố trong đấu tranh, làm rõ phương thức thủ đoạn, bắt giữ đối tượng và thu giữ phần lớn tang vật vụ án.

Bày tỏ sự cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Công an các địa phương, sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, đồng thời đề nghị rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác đấu tranh truy xét các đối tượng, các hành vi phạm tội tương tự, công tác tổ chức phòng ngừa của các ngân hàng.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã tặng hoa và trao một số tiền thưởng nóng Công an Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.