Bình Dương: Án mạng từ cái chứng minh nhân dân

(PLO)- Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu vì mất chứng minh nhân dân, một nam thanh niên bị mất mạng.

Ngày 16-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Dư (18 tuổi, quê ở Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Bùi Văn Dũng (21 tuổi, quê ở Gia Lai).

Nguyễn Văn Dư khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 14-5, Nguyễn Văn Dư và Đoàn Văn Đức cùng một số người bạn nhậu ở phòng trọ trên đường D16 (khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Trong khi nhậu, Dư bị mất giấy chứng minh nhân dân (CMND) và nghi ngờ là Đức giấu. Cả hai lời qua tiếng lại rồi xảy ra cãi vã. Được mọi người can ngăn, cả hai hòa giải và tiếp tục nhậu.

Đến khuya cùng ngày, anh họ của Đức là Bùi Văn Dũng đến và tiếp tục nhắc lại việc Dư nghi ngờ Đức lấy CMND rồi chửi bới Dư. Lúc này, hai bên xảy ra cãi vã và lao vào đánh nhau. Dư cầm một con dao bấm phóng trúng ngực của Dũng. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên Dũng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.