Bình Dương: 2 người bị chém gục trong đêm

(PLO)- Cùng bạn kéo nhau đi tìm đối thủ rồi hỗn chiến xảy ra, hai người trong nhóm của Đạt phải nhập viện.

Ngày 15-2, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 5 thanh niên có tuổi đời từ 17-19 tuổi để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Hai người bị đuổi chém trọng thương. (Ảnh công an cung cấp)

Những người bị tạm giữ là Trần Thành Tín, Huỳnh Quốc Khang,Trần Tiến Phú Cường, Trần Trọng Trí và Trần Thái Huy.

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng 12-2, Lư Hoàng Đạt chạy xe máy đi đến đoạn đường 30/4 (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) thì bị Tín và Cường đuổi theo có ý định tấn công.

Sau đó, Đạt rủ thêm ba người bạn đi đến khu vực vòng xoay ngã 6 (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) để tìm nhóm của Tín. Hai bên sau đó lao vào hỗn chiến. Nhóm của Tín dùng mã tấu đuổi chém nhóm của Đạt khiến hai người bị thương nặng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.