Bị vây chém lúc rạng sáng ở Bình Tân

(PLO)- Người đàn ông thấy nhóm côn đồ tới đập phá nhà nên cầm gậy chạy ra thì bị vây chém.

Ngày 26-11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nhóm côn đồ vây chém người xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là ông Trần Trung Cương (46 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM).

Nhóm côn đồ cầm theo hung khí tấn công người đàn ông khiến nạn nhân trọng thương. Ảnh cắt từ clip

Theo trình báo của gia đình, vào khoảng 1 giờ sáng 26-11, ông Cương phát hiện thấy nhóm nam nữ thanh niên gồm sáu người (bốn nam, hai nữ) đi hai xe máy chạy đến trước nhà em gái mình là TTHT (35 tuổi) trong con hẻm 302 đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo).

Nhóm người to tiếng chửi bới rồi đập vỡ cửa kính nhà bà T. Ông Cương thấy vậy nên cầm gậy chạy ra.

Người nhà nạn nhân bàng hoàng vì bị nhóm côn đồ tấn công. Ảnh: HT

Vừa tới nơi, ông này bị nhóm côn đồ vây chém. Người thân của ông Cương cố can ngăn nhưng cũng chẳng ăn thua. Nhóm gây án sau đó vứt lại một đoạn đao bị gãy cách hiện trường khoảng 100 m rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Đông (42 tuổi, vợ ông Cương) cũng có mặt, người phụ nữ cố gắng can ngăn nhưng vì sự hung hãn của nhóm thanh niên nên chỉ biết bỏ chạy.

“Hai vợ chồng tôi từ quê vào TP.HCM làm ăn, không gây mâu thuẫn thù oán với ai. Lúc đó rạng sáng, chồng tôi nghe ồn vào vừa chạy ra thì bị chém liên tiếp vào đầu và tay” - bà Đông bàng hoàng.

Một đoạn dao bị gãy vứt lại ở hiện trường sau vụ việc. Ảnh HT

Theo gia đình, ông Cương phải khâu sáu mũi ở đầu, ảnh hưởng đến xương sọ. Riêng cánh tay thì bị chém bốn nhát.

“Khu vực này thường xuyên xảy ra trộm cắp, anh tôi thấy vậy nên mới cầm theo cây gậy đi ra thì bị nhóm người trên cầm dao chém vào người” - ông Trần Văn Song (45 tuổi, em ông Cương) nói.

Theo ông Song, bà T. về quê được nửa năm nay và để ngôi nhà trên cho ông ở. Thời điểm các đối tượng đập phá, ông đang ngủ bên trong và nghe tiếng động mạnh nên thức dậy và kiểm tra thì thấy cửa kính bị đập vỡ toang. “Anh trai và em gái tôi không có nợ nần hay mâu thuẫn gì với ai. Em gái tôi đã có gia đình, con cái và về quê đã lâu” - ông Song nói.

Người thân của ông Cương cho biết khu vực phức tạp về tình hình an ninh trật tự, từng xảy ra nhiều vụ trộm cắp. Nguyên nhân có thể là do các đối tượng dàn cảnh để trộm tài sản hoặc đánh ghen nhầm.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.