Biểu dương bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết trong vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương bé trai dũng cảm, mưu trí cứu bạn thoát chết trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ sát hại 4 người trong gia đình, xảy ra trên địa bàn phường Thành Nhất.

cháu trai dũng cảm
Bé trai dũng cảm cứu bạn được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương. Ảnh: T.H

Đồng thời, ông Văn đã gặp gỡ cháu TCK (12 tuổi, hàng xóm của các nạn nhân) để động viên, biểu dương sự mưu trí, dũng cảm của cháu đã cứu được một người thoát chết.

Trước đó, vào thời điểm xảy ra vụ án, cháu K nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân Trần Tấn P (13 tuổi) ở phía sau nhà.

Do chơi chung với nhau nhiều năm qua nên K nhận ra tiếng bạn. Dù đêm khuya, trong nhà không có người lớn nhưng K vẫn mở cửa, đưa bạn vào nhà và nhanh chóng chốt cửa lại.

Kẻ gây án sau đó đập cửa, hù dọa nhưng K kiên quyết không mở. Đến khi thấy công an, K chạy ra kêu cứu và nhờ đưa P đến bệnh viện. Nhờ vậy, hiện P là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm án.

Tại buổi gặp gỡ, ông Văn cho biết qua tìm hiểu thì hoàn của cháu K rất éo le. Cha mẹ cháu đã bỏ đi từ khi cháu còn nhỏ. Hiện, hai chị em K (chị gái K 13 tuổi), sống chung với bà nội già yếu, đau ốm thường xuyên.

sát hại bốn người 500.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.T

Thương cảm trước hoàn cảnh cháu K, ông Văn đã sử dụng 3 triệu đồng tiền cá nhân để động viên cháu. Đồng thời, ông Văn đề nghị lãnh đạo địa phương tổ chức biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm, mưu trí của cháu K; kịp thời lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Ngoài ra, ông Văn cũng yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét, có phương án hỗ trợ để cháu K có điều kiện học tập tốt nhất. "Dù khó khăn đi nữa thì cháu vẫn phải học tập thật tốt, vươn lên nghịch cảnh để sau này trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội" - ông Văn nói.

Kẻ máu lạnh sát hại 4 người sau khi sử dụng ma túy

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng ma túy xong thì tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao đâm chém khiến ba người tử vong, một người bị thương.

sử dụng ma túy.jpg
Bị can Thuận tại công an. Ảnh: C.A

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi), Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H).

Người bị thương là cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H). Hiện cháu P đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ và mặc áo chống nắng, cải trang thành phụ nữ thì bị bắt. Hiện công an đã khởi tố, bắt tạm giam Thuận để điều tra các tội giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Thuận khai từng sống chung và có một con gái chung 3 tuổi với chị H. Gần đây, do mâu thuẫn tình cảm với chị H, có cảm giác bị gia đình chị này coi thường nên đã gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.