Người phụ nữ kể lúc bị kẻ sát hại 4 người ở Đắk Lắk kề dao vào cổ cướp xe máy

(PLO)- Khi bị kẻ sát hại bốn người trong gia đình ở Đắk Lắk kề dao vào cổ cướp xe máy, một phụ nữ đã bình tĩnh xử lý, may mắn thoát nạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy.

Thuận là nghi can sát hại bốn người trong gia đình vợ chưa cưới ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

CƯỚP XE MÁY 10.jpg
Bà C kể giây phút bị Nguyễn Nam Đại Thuận kề dao vào cổ khống chế, cướp xe máy. Ảnh: T.H

Theo bà C, khoảng 6 giờ ngày 13-9, bà chạy xe máy trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk thì bị một người đàn ông (sau này bà C mới biết là Thuận-PV) lao từ trong vườn cà phê ra chặn đường, dùng dao kề cổ khống chế, cướp xe máy.

Trước tình thế nguy hiểm, bà C vẫn bình tĩnh, bảo Thuận cứ lấy xe máy, nhưng để lại túi xách cho bà.

Khi thấy Thuận tiến lại gần xe máy, không để ý mình, bà C nhanh trí đạp mạnh vào xe khiến cả xe và Thuận té xuống đường.

Cũng theo bà C, khi Thuận lúi húi dựng xe lên, bà C nhặt một vật cứng dưới đường đánh mạnh vào lưng kẻ cướp. Tuy nhiên, Thuận vẫn dựng được xe máy lên. Lo sợ Thuận phản công, bà C nhanh chân bỏ chạy, hô hoán. Tuy nhiên, lúc đó đường vắng, không có ai hỗ trợ bà.

cướp xe máy 1.jpg
Bà C bị thương ở chân khi giằng co với Thuận. Ảnh: T.H

Theo lời bà C, lúc giằng co với Thuận, bà đã bị thương ở chân, phải đến bệnh viện khâu năm mũi.

Về sau, qua các phương tiện truyền thông, bà mới biết người cướp xe của mình là Nguyễn Nam Đại Thuận, kẻ đã sát hại bốn người trong gia đình ở phường Thành Nhất nên bà C lập tức trình báo công an.

Bà C nói thêm là cảm thấy rất may mắn vì đã an toàn khi đối diện kẻ sát nhân.

Như PLO đã thông tin, ngày 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra các hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Nam Đại Thuận.jpg
Bị can Thuận tại công an. Ảnh: C.A

Rạng sáng cùng ngày, Thuận sát hại bốn người trong gia đình chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) khiến ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Trên đường chạy trốn sau khi gây án, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ; sau đó mặc áo chống nắng, cải trang thành phụ nữ bỏ trốn. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, công an bắt được Thuận tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.