Bị tấm tôn cứa qua cổ, một phụ nữ tử vong

(PLO)- Sau khi bị tôn cứa qua cổ, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng người phụ nữ đã tử vong sau đó.

Theo thông tin từ các bác sĩ tại BV 103 (Hà Nội) cho hay vào khoảng 14 giờ chiều nay, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (66 tuổi), quê ở huyện Yên Thủy (Hòa Bình) trong tình trạng cổ trước bị vết cắt dài 20 cm, lộ khí quản.

Trước đó, khi người phụ nữ này đang ngồi chờ xe ở ven đường, đoạn cầu Mai Lĩnh- Chương Mỹ (Hà Nội) thì có một xe ba gác chở tôn đi đến. Bất ngờ, dây chun buộc tôn của xe bị tuột, miếng tôn rơi xuống cứa qua cổ nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã được đưa đến BV Quân y 103 để cấp cứu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch với biểu hiện ngưng tuần hoàn, tim không đập. Mặc dù đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng đến khoảng 15 giờ 45 nạn nhân đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.