Bị phát hiện dương tính ma túy, cầm ghế ném vào mặt công an

(PLO)- Tại trụ sở công an xã, Trường cầm chiếc ghế ném vào mặt một cán bộ khiến người này phải nhập viện.

Ngày 26-2, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ với Vũ Thi Trường (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, ngày 23-2, tổ công tác Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện Trường có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Kiểm tra, thanh niên này được xác định dương tính với ma túy nhưng không thừa nhận việc sử dụng ma túy.

Trong lúc chờ làm việc tại trụ sở Công an xã Phạm Văn Hai trong cùng ngày, lúc nghe một cán bộ tên  Q trao đổi với đồng nghiệp về việc Trường có kết quả dương tính nhưng không thừa nhận có chơi ma túy nên tức giận.

Nam thanh niên cầm ghế sắt ném vào mặt anh Q khiến vị cán bộ bị thương rồi bỏ chạy nhưng bị khống chế.

Anh Q được đưa vào bệnh viện sơ cứu với vết thương ở vùng mắt trái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.