Thanh niên say rượu gây rối, đánh công an

(PLO)- Thanh niên nhậu say xỉn gây rối trật tự nên bị mời về làm việc nhưng không chấp hành còn dùng chai thủy tinh đánh công an thương tích.

Ngày 23-1, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (25 tuổi, ngụ phường Bình Khánh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chai thủy tinh Nguyễn Thanh Cường dùng đánh công an. Ảnh: CA

Vào tối 21-1, Cường nhậu say và có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Mỹ Khánh đã phân công một Tổ công tác gồm Công an viên Phan Hữu Nghị, anh Huỳnh Phước Đạt (bảo vệ dân phố) cùng bốn dân quân xã đến giải quyết vụ việc.

Thời điểm này Cường cầm hai chai thủy tinh, la hét, chửi bới. Tổ công tác khuyên ngăn, mời Cường về làm việc nhưng người này không chấp hành và có lời lẽ xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi anh Đạt đến nắm tay Cường thì bị Cường dùng chai thủy tinh đánh gây thương tích trên cánh tay phải.

Sau đó tổ công tác đã khống chế đưa Cường về làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.