Bị phạt 12,5 triệu vì bịa chợ Tri Tôn có người nhiễm COVID-19

(PLO)- Một thanh niên vừa bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin thất thiệt nói chợ Tri Tôn có người nhiễm COVID-19.

Ngày 27-3, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết vừa ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với NQS (19 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn) vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

NQS tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, S. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin “Chợ Tri Tôn mình có người nhiễm virus corona”. Sau khoảng 30 phút đăng tải, bài viết nhận được nhiều chia sẻ và bình luận gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, công an đã mời S. về làm việc. 

Tại cơ quan công an, S. thừa nhận hành vi của mình là sai trái, không đúng với tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn huyện Tri Tôn. 

Sau đó, S. đã gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.