Bị người tình đánh vì không chịu rửa chân, rồi tử vong sau đó

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc đến nhà người tình chơi, người đàn ông 62 tuổi bị đánh và tử vong sau đó.

Ngày 21-8, cơ quan chức năng huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận đã khơi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Sằm Thị Màu (60 tuổi, ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng) về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là ông NVT (62 tuổi, ngụ cùng xã Ea Tam).

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: ĐX

Kết quả điều tra ban đầu, giữa ông T. với bà Màu có quan hệ tình cảm. Chiều 7-7, ông T. đến nhà bà Màu rồi muốn ngủ lại, bà Màu nói ông T. đi rửa chân trước khi lên giường nhưng bị từ chối. Hai người xảy ra mâu thuẫn rồi bà Màu lấy dao chém vào chân ông T.

Sau khi bỏ ra ngoài một lúc, ông T. quay lại thì hai người tiếp tục cãi nhau. Ông T. đánh bà Màu, bà Màu dùng củi tấn công lại rồi ông T. lại bỏ đi.

Sáng hôm sau, trong lúc đi sang nhà hàng xóm, bà Màu phát hiện ông T. nằm trên đường vào nhà bà nên đã đỡ vào ngồi ở gốc cà phê, lúc quay về thì thấy ông T. đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y cho thấy ông T. bị đa chấn thương ở đầu, ngực, bụng, gãy xương sườn… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.