Bắt giam thanh niên đâm người tình thủng tim rồi tự sát

(PLO)- Liên quan đến vụ người phụ nữ bị người tình đâm tử vong, ngày 15-4, nguồn tin cho biết Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thành Tín (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo công an, Lê Thành Tín và chị NTLH (35 tuổi) đều có gia đình riêng nhưng có quan hệ tình cảm với nhau thời gian dài mặc cho gia đình hai bên cấm cản.

Bắt giam thanh niên đâm người tình thủng tim

Sau khi đâm người tình, Tín dùng dao tự đâm mình.

Khoảng 15 giờ ngày 4-4, chị H. đang ngồi tại ghế đá bên hông nhà thì Tín nói chuyện và xảy ra cự cãi.

Trong lúc cự cãi, Tín dùng dao đâm vào ngực chị H. rồi bỏ ra cổng rào. Chị H. ôm ngực chạy theo, rút dao khỏi ngực mình rồi ngã xuống đất. Tưởng chị H. đã chết, Tín lấy dao tự đâm vào bụng mình một nhát. Cả hai được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm sau, chị H. đã tử vong do bị đâm thủng tim gây sốc mất máu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.