Bị la mắng khi nhậu, con trai sát hại mẹ

(PLO)- Nhậu vào rồi sinh sự và bị la mắng, nghịch tử đã dùng dao sát hại chính mẹ ruột của mình.

Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đặng Hoàng Nam (41 tuổi, ngụ huyện Càng Long, Trà Vinh) về tội giết người. 

Nạn nhân chính là mẹ ruột của bị can.

Theo kết luận điều tra, Nam không có việc làm nhưng lại có tật rượu chè về sinh sự với gia đình. Vào khuya 9-9, sau khi nhậu Nam tiếp tục kiếm chuyện nên bị mẹ ruột là bà ĐTT (72 tuổi) la mắng.

Lúc bà T. đi ra ngoài sân thì Nam cầm dao đuổi theo xuống tay sát hại chính mẹ ruột mình. Điều đáng nói, sau khi gây án Nam còn tiếp tục uống rượu và bị bắt sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.