Bị khởi tố vì rút tiền chuyển nhầm mà không trả

(PLO)- Khi dọn dẹp đồ đạc của mẹ ở nhà thì thấy thẻ ATM và mật khẩu rút tiền, người đàn ông đã lén đi rút hết tiền để tiêu xài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Lộc (37 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Nguyễn Văn Lộc bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền của Bưu điện huyện Đức Trọng. Ảnh: TKTH

Nguyễn Văn Lộc bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền của Bưu điện huyện Đức Trọng. Ảnh: TKTH

Theo điều tra, ngày 29-7-2019, BHXH tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã ký hợp đồng để chi trả các chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng.

Trong số này có bà Bế Thị Ly (67 tuổi) trước khi nghỉ hưu đã làm việc tại trường tiểu học Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Từ năm 2019 đến 22-12-2022, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã chuyển tiền vào tài khoản của bà Ly 85.637.039 đồng.

Sau khi phát hiện bà Ly chết từ tháng 3-2021, đại diện bưu điện huyện Đức Trọng đã đến nhà bà Ly làm việc với ông Nguyễn Văn Tuân là chồng bà Ly.

Ngày 30-9-2022, đại diện Bưu điện Đức Trọng cùng ông Tuân đến ngân hàng TMCP Vietcombank – CN Đức Trọng để sao kê số tài khoản 0561000581033 của bà Bế Thị Ly.

Kết quả sao kê xác định thời điểm đó trong tài khoản trên có hơn 85.637.039 triệu đồng.

Sau khi sao kê tài khoản tại ngân hàng về ông Tuân có trao đổi lại với con trai là Nguyễn Văn Lộc biết về việc trong tài khoản của bà Ly đang có số tiền nói trên.

Biết trong tài khoản của mẹ có số tiền mà bưu điện chuyển nhầm, trong một lần dọn dẹp đồ đạc của mẹ ở nhà thì thấy một bì thư, mở ra bên trong có một thẻ ATM và mật khẩu rút tiền nên Lộc đã đến các trụ sở ATM ở khu vực Đức Trọng và Đà Lạt để rút hết số tiền nói trên.

Lộc khai với công an đã rút tiền để trả cho công thợ và tiêu xài cá nhân.

Mặc dù, đại diện Bưu điện Đức Trọng đã nhiều lần đến nhà Lộc để làm việc, yêu cầu gia đình hỗ trợ trả lại số tiền trên nhưng Lộc đều không hợp tác làm việc và nói không biết.

Nhiều lần yêu cầu Lộc trả lại số tiền bất thành, ngày 11-4, ông Phạm Đại Hải, Giám đốc Bưu điện huyện Đức Trọng đã tố cáo ông Lộc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng.

Tại cơ quan điều tra, Lộc đã thừa nhận hành vi rút tiền từ tài khoản của bà Ly để sử dụng vào mục đích cá nhân của mình là vi phạm quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.