Bị khởi tố vì làm chuyện người lớn với người yêu nhí

(PLO)- Phương thường xuyên đến đón người yêu đi chơi, làm chuyện người lớn tại nhà của cô bé 14 tuổi này.

Ngày 5-12, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Phương (22 tuổi, ngụ ấp Phước Trinh, xã Long Phước, huyện Long Hồ) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trần Minh Phương.

Trước đó, Công an huyện Long Hồ nhận được tin tố giác của người dân về việc em LTTN (14 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) bị Phương xâm hại tình dục nên đã mời Phương đến làm việc. 

Tại cơ quan công an, Phương khai vào khoảng tháng 7-2018, thông qua mạng xã hội, Phương làm quen với em N. và cả hai nảy sinh tình cảm.

Thời gian sau đó, Phương thường xuyên đến nhà đón người yêu nhí đi chơi và đã dụ dỗ em N. quan hệ tình dục tại nhà nạn nhân.

Qua giám định, tại thời điểm bị xâm hại em N. mới 14 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.