Bị đòi nợ, thanh niên mang mã tấu chém người tình

(PLO)- Bị người tình đồng tính liên tục đòi nợ, Đạt rủ đồng phạm mang hung khí đi đánh gây thương tích.
Ngày 25-7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa phát thông báo truy tìm Nguyễn Huy Đạt (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ vụ việc, Đạt và Nguyễn Thế M. (37 tuổi, quê Bình Thuận) có quan hệ tình cảm, Đạt nhiều lần hỏi mượn với tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Sau một thời gian, vì nhiều lý do, hai người chia tay nên M. nhiều lần gọi điện thoại cho Đạt đòi lại số tiền đã cho mượn.

Bị liên tục đòi tiền, Đạt hẹn M. đến trước Công ty Điện lực trên đường số 5 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để trả.

Tuy nhiên, khi M. đến nơi, Đạt cùng bốn thanh niên khác cầm mã tấu, cây gỗ đánh tới tấp làm M. bị thương tích nặng...
Công an đang truy bắt Đạt để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.