Bị đâm nhiều nhát vẫn ngồi nhậu tới lúc chết

(PLO)- Sau khi bị đâm nhiều nhát, người đàn ông vẫn tiếp tục ngồi nhậu với bạn cho đến khi ngã xuống đất và tử vong.

Ngày 2-2, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết nơi đây đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam bị can Lê Văn Ngà (38 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ba đầu, vào sáng 25-1, ông ĐVN (34 tuổi) cùng nhóm bạn nhậu ở vườn xoài thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. Đến chiều cùng ngày, Ngà cũng tổ chức nhậu tại nhà Ngà, cách N. vài chục mét.

Trong lúc nhậu, Ngà nghe N. nói lời lẽ khó nghe liên quan đến gia đình mình nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Ngà cầm theo dao đi đến chỗ N. Thấy Ngà, ông N. lấy khúc cây đánh thì bị Ngà dùng dao đâm nhiều nhát.

Sau đó Ngà bỏ đi về nhà. Ông N. vẫn tiếp tục nhậu, một lát sau thì ngã ngang xuống đất. Một lúc sau, người dân đi ngang thấy ngực ông N. có vết thương nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.