Mâu thuẫn ở quán karaoke, cô gái đâm bạn nhậu

(PLO)- Giữa cô gái và bạn nhậu xảy ra mâu thuẫn trong lúc hát và nhậu tại quán karaoke, cô gái đã dùng dao đuổi đâm nạn nhân trọng thương.

Ngày 21-12, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Bích Hạnh (30 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu, vào trưa 20-12, Hạnh cùng bạn hát và nhậu ở một quán karaoke thuộc phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Hiện trường vụ án. Ảnh: HD

Đến chiều cùng ngày cả nhóm ngừng hát, chỉ còn Hạnh và Huỳnh Quốc Việt (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (25 tuổi) ở lại hát và nhậu.

Tại đây giữa ba người đã xảy ra mâu thuẫn. Hạnh lấy ly thủy tinh đánh vào đầu Việt và Việt cũng lấy ly đập vào đầu Sơn.

Huỳnh Thị Bích Hạnh. Ảnh: HD

Trong lúc xô xát, Hạnh lấy dao đâm Việt. Việt bỏ chạy ra trước cửa quán thì Hạnh đuổi kịp và đâm trúng ngực.

Nạn nhân được vào bệnh viện cấp cứu, Hạnh cũng bị công an tạm giữ sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.