Bị chích điện, người đàn ông đâm 'đồng nghiệp' tử vong

(PLO)- Bị bạn làm thuê chích điện, Danh lượm con dao đâm lại khiến "đồng nghiệp" tử vong.

Ngày 14-5, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Danh (51 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Văn Danh.

Theo công an, chiều 23-2, Danh và ông Nguyễn Văn Tư (44 tuổi, trú xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) trong lúc làm thuê cho công ty nuôi cá thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Ông Tư đã rượt đuổi và dùng một vật dụng có điện chích vào ông Danh. Danh chạy trốn vào vườn bưởi nhưng ông Tư vẫn tiếp tục đuổi theo. Trong lúc chạy, Danh nhặt được con dao trong vườn đâm vào bụng ông Tư khiến ông tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Danh bơi qua sông Hậu bỏ trốn. Đến ngày 9-5, Danh bị công an bắt giữ.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.