1 tiệm vàng bị cướp tấn công giữa trưa

(PLO)- Chủ tiệm giả ngất xỉu rồi vùng chạy nhưng tên cướp đã chích điện nạn nhân...
Ngày 17-4, Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Công an thị xã Tân Châu đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thanh Phương (38 tuổi, phường Long Thạnh, thi xã Tân Châu, An Giang) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Thanh Phương đang lục lấy tiền và vàng sau khi chích điện chủ tiệm.

Theo công an, trưa 16-4, Phương đến tiệm vàng ở phường Long Châu, thị xã Tân Châu. Thấy nữ chủ tiệm đang đứng một mình, Phương xông đến quật ngã bà xuống nền gạch và dùng xuyệt điện chích vào nạn nhân.

Chủ tiệm giả ngất xỉu, nằm im. Phương lấy tiền và vàng trong các ngăn tủ bày bán bỏ vào túi đeo trước ngực, tổng giá trị 500 triệu đồng. 

Nhân lúc Phương sơ hở, nạn nhân bật dậy chạy ra ngoài truy hô cướp nhưng bị Phương đuổi theo, đè xuống chích điện tiếp.
Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh bao vây, bắt giữ được Phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.