Bị bắt vì lừa bán 'bùa yêu' qua mạng xã hội

(PLO)- Khai với Công an tỉnh Hậu Giang, Như và Lợi thừa nhận không biết gì về bùa phép, nhưng do muốn có tiền tiêu xài nên cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn bán bùa chú qua mạng xã hội, đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Hậu Giang
Trần Thị Huỳnh Như và Danh Lợi tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAHG

Trước đó, một cô gái trình báo mình bị lừa đảo. Cụ thể, do gặp chuyện tình duyên không suôn sẻ, người này thấy một tài khoản mạng xã hội nhiều lần livestream quảng cáo bán các loại bùa và vật được “sên bùa” giúp người mua đạt được điều mong muốn.

Liên lạc với số điện thoại trên video, cô gái này được cam kết: “Bùa sẽ có hiệu nghiệm trễ nhất là ba tháng”.

Tin lời giới thiệu, cô gái đã chi ra gần 6 triệu đồng mua nước hoa, sáp, gửi ảnh để “thầy" làm bùa...

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang đã mời hai người livestream bán bùa và làm bùa đến làm việc. Đó là Trần Thị Huỳnh Như (25 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Danh Lợi (21 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Làm việc với Công an, bước đầu Như và Lợi khai nhận không biết gì về bùa phép. Tuy nhiên, do muốn có tiền tiêu xài nên cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, Lợi đóng giả thầy bùa, còn Như livestream bán các loại bùa và vật sên bùa, giá mỗi món từ vài trăm ngàn đến 7 triệu đồng.

cong-an-tinh-hau-giang-1.jpg
Nước hoa, son và vật được “sên” bùa mà Như và Lợi bán cho các bị hại. Ảnh: CAHG

“Tôi nói tôi là người đã từng làm khách bên “thầy” và giới thiệu khách cho “thầy". Khi khách gửi thông tin, một là tôi sẽ gọi cho khách hoặc em gửi video “thầy” làm bùa cho khách. Video đó có tấm hình, thông tin khách hàng, anh Lợi là người vẽ chữ rồi lấy nhang với đèn cầy quơ quơ làm cho khách tin rồi em gửi cho khách” - Như khai với Công an.

Bằng thủ đoạn này, từ giữa năm 2024 đến nay, Như và Lợi đã lừa được năm người, chiếm đoạt gần 50 triệu đồng.

Cũng theo Công an tỉnh Hậu Giang, cả Như và Lợi đã lợi dụng việc một vài người dân gặp bế tắc trong cuộc sống và tin vào bùa chú để thực hiện hành vi lừa đảo. Cả hai cho rằng các bị hại bị lừa số tiền nhỏ, nên không trình báo cơ quan Công an.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào chuyện bùa chú, vì đây là việc làm phản khoa học. Ngoài ra, dù bà con có bị lừa dù số tiền nhỏ cũng nên đến cơ quan Công an trình báo, vì nếu không trình báo sẽ tạo điều kiện cho họ lừa nhiều người hơn, thiệt hại sẽ lớn.

"Mặt khác, trong giao dịch mua bán trên mạng xã hội, bà con hết sức cẩn thận. Đặc biệt, không tin và không dựa vào các bình luận để đánh giá, vì người bán rất dễ dàng tạo ra bình luận tích cực để người dân nhầm lẫn” - Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang hướng dẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.