Bị bạn nhậu đâm tử vong ở Bình Thạnh

(PLO)- Nhóm bạn cùng nhậu với nhau thì hai người xảy ra mâu thuẫn, một người lấy dao đâm bạn tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại hẻm 27 đường Điện Biên Phủ, phường 15 vào tối 20-12.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 20-12, người dân sống trong hẻm 27 Điện Biên Phủ, phường 15 nghe thấy nhiều tiếng la hét nên chạy đến kiểm tra.

Đến nơi, họ phát hiện một người đàn ông tử vong do bị đâm.

Khu vực hẻm 27 nơi xảy ra án mạng. Ảnh: ĐC
Khu vực hẻm 27 nơi xảy ra án mạng. Ảnh: ĐC

Một nguồn tin từ UBND phường 15 cho biết hiện nghi phạm đã bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ và điều tra.

Nghi phạm và nạn nhân là bạn của nhau, cùng sinh năm 1981.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Sau đó, nghi phạm bỏ đi rồi quay lại cầm dao đâm nạn nhân tử vong.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.