Tàn cuộc nhậu thì cãi nhau gây ra án mạng

(PLO)- Cuộc nhậu sắp tàn thì xảy ra mâu thuẫn, Tiện dùng dao đâm chết bạn nhậu sau đó đã đến Công an xã Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đầu thú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, Công an tỉnh Ninh Thuận đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Văn Tiện (32 tuổi, ngụ ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) về hành vi đâm chết người.

Phạm Văn Tiện ra cơ quan công an đầu thú. Ảnh: CÔNG AN NINH THUẬN.

Phạm Văn Tiện ra cơ quan công an đầu thú. Ảnh: CÔNG AN NINH THUẬN.

Tối 10-11, Tiện cùng một số bạn bè tổ chức nhậu tại quán nhậu thuộc xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Trong đó có Lê Hà Quang (32 tuổi, ngụ xã Nhơn Hải).

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cuộc nhậu sắp tàn thì Tiện và Quang xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Tiện chạy vào bếp của quán lấy một con dao.

Quang đuổi theo thì bị Tiện đâm trúng bụng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Rạng sáng 11-11, Tiện đã đến Công an xã Thanh Hải đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.