Bến Tre: ‘Phù phép’ gần 700 kg heo chết thành heo quay

(PLO)- Số heo chết được mang về lò heo giết thịt rồi quay chín đem bán lại cho các tiệm bánh mì tại địa phương và các xã lân cận...

Khoảng 17 giờ ngày 11-10-2016, nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo của hộ ông Nguyễn Văn Tra (SN 1965, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trong hai tủ đông lạnh và một thùng nhựa của cơ sở chứa tổng cộng 12 con heo đã bị giết thịt, trọng lượng 680 kg đã đổi màu, tím tái và bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ heo chết của ông Tra.

Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ heo chết của ông Tra. 

Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ heo chết của ông Tra.
Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ heo chết của ông Tra.

Bước đầu làm việc, ông Tra khai nhận toàn bộ số thịt trên là heo bệnh và heo chết mua từ các hộ chăn nuôi tại địa phương với giá 300.000 đồng/con. Sau đó số heo này được mang về lò heo để giết thịt rồi quay chín đem bán lại cho các tiệm bánh mì tại địa phương và các xã lân cận với giá 100.000 đồng/kg.

Điều đáng nói đây là cơ sở giết mổ heo tự phát, chưa được cấp phép, hoạt động gần 15 năm nay.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo trên; đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính ông Tra số tiền 12,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.