Bé trai sáu tuổi bất tỉnh trên ô tô

(PLO)- 20 giờ 30 ngày 28-11, Công an huyện Trảng Bom và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn Đức Bằng (sáu tuổi) ngụ tỉnh Cà Mau.

 Chị Tuyền thất thần theo dõi cơ quan công an khám nghiệm tử thi của cháu Bằng. Ảnh: TIẾN DŨNG

Bước đầu, Cơ quan công an cũng đã tiến hành mời ông H. (khoảng hơn 30 tuổi) được cho là có liên quan đến vụ việc của cháu Bằng để lấy lời khai.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 27-11, cháu Bằng được người nhà phát hiện nằm bất tỉnh trên ô tô của ông H. đang đậu gần một xưởng gỗ đóng trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai trong tình trạng không mặc quần áo, hậu môn bị rỉ máu, hai chân bị bầm tím.

 Anh Vũ kể lại sự việc. Ảnh: TIẾN DŨNG

Ngay lập tức, cháu Bằng được người nhà đưa đến BV Đa khoa Thống Nhất cấp cứu, rồi sau đó được chuyển lên BV Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến 15 giờ ngày 28-11 thì cháu Bằng đã tử vong.

Được biết, cháu Bằng ở cùng bố mẹ tại một xưởng gỗ tại xã Hố Nai 3. Còn ông H. hiện đang xây dựng nhà xưởng gần khu vực mà bố mẹ cháu Bằng đang làm thuê.

 Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi cháu Bằng để làm rõ sự việc. Ảnh: TIẾN DŨNG

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chị Trần Thị Tuyền (mẹ của cháu bằng) cho biết khoảng 13 giờ ngày 27-11, gia đình phát hiện cháu Bằng không có mặt tại xưởng gỗ nên chia nhau đi tìm. Khi bố cháu Bằng là anh Nguyễn Văn Vũ đi tìm đến gần đến khu vực đậu ô tô của ông H. thì bất ngờ ông này đang ngồi ở quán đối diện chạy qua mở cửa ô tô của mình và bế cháu Bằng từ trong ô tô ra trong tình trạng bất tỉnh, không mặc quần áo, miệng và hậu môn bị rỉ máu.

Anh Vũ có hỏi ông H. vì sao cháu Bằng ở trên ô tô thì ông này nói cháu tự mở cửa trèo lên ô tô và bị thương. “Xe ô tô rất cao, con tôi mới sáu tuổi nên không thể tự mở cửa ô tô được” - chị Tuyền nói và cho biết thêm sáng 28-11, ông H. có đến BV Nhi đồng Đồng Nai đưa cho gia đình 2 triệu đồng bảo điều trị cho Bằng. Cũng theo chị Tuyền, sau khi đến bệnh viện, ông H. cũng gọi điện cho anh Vũ đề nghị đưa cháu Bằng lên TP.HCM để điều trị.

Còn anh Vũ cho biết khi đưa cháu Bằng lên BV Đa khoa Thống Nhất cấp cứu thì các bác sĩ nói cháu bị cưỡng bức. Do vậy, chiều 28-11, khi cháu Bằng tử vong thì gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Sau đó cơ quan công an đã mời ông H. làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.