Bé trai mới sinh bị bỏ trước nhà dân ở Đồng Nai

(PLO)- Một bé trai mới sinh, dây rốn vẫn còn, được quấn một lớp khăn tắm màu trắng và một áo gió màu đỏ bỏ trước cửa nhà dân. 

Ngày 9-12, Công an xã Quang Trung (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cử người chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khi vừa mở cổng ra ngoài, chị Nguyễn Thị C. (38 tuổi, ngụ xã Quang Trung) phát hiện một chiếc giỏ xách màu xanh nên lại gần kiểm tra, phát hiện bên trong có một đứa bé mới sinh được quấn trong chiếc áo gió màu đỏ nên điện báo công an.

Công an xã đến nơi, bé trai khỏe mạnh, dây rốn vẫn còn, trên khuôn mặt của bé bị kiến cắn làm sưng tấy.

Hiện công an đã lập biên bản, giao cho gia đình anh Nguyễn Quốc Cường, Phó Trưởng Công an xã Quang Trung, chăm sóc, nuôi dưỡng. Công an thông báo ai là cha mẹ hoặc người thân của bé đến liên hệ với xã Quang Trung để làm thủ tục nhận lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.