Bé trai 30 ngày tuổi bị bỏ rơi lúc rạng sáng

(PLO)- Chính quyền đã ra thông báo tìm người thân của bé trai này.

Trưa 17-9, xác nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh cho biết sáng 16-9, trước cổng nhà anh Đinh Văn Sâm (xã Lê Lợi) có một cháu bé chừng một tháng tuổi được đặt trong làn cùng vài bộ quần áo. Một người đi qua phát hiện nên báo cơ quan chức năng.

Bé bị bỏ rơi không có bất cứ giấy tờ nào trên người.

Sau khi nhận thông tin, UBND xã cử cán bộ tới hiện trường ghi nhận. Theo đó, bé giới tính nam, nặng khoảng 3,5 kg, mặc quần áo xanh nhạt, quấn khăn màu hồng, đội mũ, đeo bao tay chân. Ngoài ra, không tìm thấy bất cứ giấy tờ gì của bé.

“Chúng tôi đã đưa bé vào nhà anh Sâm và tạm thời giao cho gia đình anh nuôi dưỡng” - vị lãnh đạo xã nói.

Hiện UBND xã Lê Lợi đã ra thông báo tìm người thân của bé. Sau 30 ngày nếu không ai đến nhận, xã sẽ làm thủ tục khai sinh cho bé và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.