Bé gái sinh non bị bỏ trong túi nilon trước nhà dân

(PLO)- Bé gái được phát hiện, đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, hạ thân nhiệt và phản xạ kém.

Chiều 18-8, Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang điều trị và chăm sóc đặc biệt cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé được xác định sinh non, cân nặng gần 1,5kg, được đưa vào viện cấp cứu chiều ngày 16-8 trong tình trạng tím tái đầu và chi, thở không đều, hạ thân nhiệt và phản xạ rất kém.

Bé gái đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã cấp cứu, cho nằm lồng ấp, ủ ấm tích cực, thở ô xy, truyền dịch và thuốc. Sau 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé đã tiến triển tốt nhưng bệnh viện vẫn phải theo dõi nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt.

Chị Phan Thị Thùy Khiêm (trú phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, người phát hiện cháu bé) kể: Chiều 16-8, khi ra trước cổng nhà thì phát hiện túi ni lon màu đen rất  lạ. Khi mở túi ra kiểm tra thì phát hiện bé gái sơ sinh còn sống nên vội vàng bế vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo chị Khiêm, hiện gia đình đang lo chăm sóc bé tại bệnh viện và sẽ tiến hành làm các thủ tục xin nhận nuôi cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.