Bé trai 10 tuổi từ Hà Nội về quê ăn tết rồi bị mất tích

(PLO)- Người thân cùng cán bộ chính quyền địa phương đi tìm bé trai bị mất tích khi từ Hà Nội về Nghệ An ăn tết bị mất tích phát hiện đôi dép của bé bên bờ sông Hoàng Mai.

Chiều 23-1, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đang tìm kiếm cháu Văn Đức Tùng Lâm (10 tuổi, trú Giáp Bát, Hà Nội) về quê với ông bà ở thị xã Hoàng Mai, thì bị mất tích.

Công an thị xã Hoàng Mai thông báo ai có thông tin về cháu Lâm xin thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông báo cho gia đình theo số điện thoại 0963495682 (dì Phương); 0932539876 (dì Chi).

Cháu Lâm vừa từ Hà Nội về quê với ông bà ở tổ dân phối Yên Hợp (phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai). Cuối chiều 22-1, người thân không còn thấy cháu Lâm nên đã báo với chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện có đôi dép của cháu Lâm để gần bờ sông Hoàng Mai (đoạn chảy qua phường Mai Hùng).

Được biết cháu Lâm bị thiểu năng ngôn ngữ nên việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.