1 du khách quốc tịch Anh mất tích khi tắm biển

(PLO)- Do sóng lớn, một du khách quốc tịch Anh bị cuốn trôi mất tích.

Ngày 22-12, UBND xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xác nhận một du khách quốc tịch Anh tắm biển bị mất tích ở bãi biển thôn Hòa Hạ (xã Tam Thanh).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Robin Justin William (50 tuổi, quốc tịch Anh) cùng nhóm bạn gồm có chín người đạp xe từ TP Hội An vào xã Tam Thanh.

Khi đến bãi biển thôn Hòa Hạ, những người này xuống tắm biển thì không may ông Robin Justin William bị sóng cuốn trôi ra xa mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nhóm người đi cùng phát hiện ông Robin Justin William mất tích đã báo cơ quan chức năng để tổ chức tìm kiếm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Nhưng do sóng lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.