Bé sơ sinh bị bỏ rơi tử vong

(PLO)- Ngày 22-11, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Thoan cho biết một trẻ sơ sinh khoảng một ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa Trung tâm Hoạt động nhân đạo đã tử vong.

Trước đó vào khoảng 18 giờ 30 ngày 20-11, bà Phạm Thị Thu, nhân viên Trung tâm Hoạt động nhân đạo (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương) đã phát hiện một cháu bé sơ sinh khoảng một ngày tuổi bị bỏ rơi. Ngay sau đó, cháu bé được đưa vào trung tâm để chăm sóc. Tuy nhiên, do bé mới sinh có sức đề kháng yếu lại bị bỏ ngoài trời nên đến 4 giờ 30 sáng 21-11, cháu bé đã tử vong.

Lãnh đạo Trung tâm Hoạt động nhân đạo của tỉnh Hải Dương cho biết đã tiếp nhận thông tin từ cán bộ trung tâm về việc người nuôi dưỡng của trung tâm phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa trung tâm. Thân thể cháu bé được quấn trong một chiếc khăn, có một chiếc áo nhỏ. Thời điểm phát hiện cháu bé vào khoảng 18 giờ 30 ngày 20-11.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi tử vong ảnh 1
Nơi tìm thấy cháu bé 1 ngày tuổi.

Cháu bé được đưa vào trung tâm chăm sóc, cán bộ trung tâm xuống kiểm tra sức khỏe cho bé, đồng thời thông báo lên phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương để nắm sự việc.

Ban đầu khi tiếp nhận, bé chưa có biểu hiện phải cấp cứu hay phải đi viện. Tuy nhiên, theo người nuôi dưỡng cho biết bé ăn uống không được bình thường như những cháu khác. Khoảng 0 giờ ngày 21-11, cháu bé ăn lần 1, hơn 1 giờ sáng, người nuôi dưỡng cho cháu ăn lần hai. Khi đó cháu bình thường.

Theo thói quen người nuôi dưỡng để đồng hồ lúc 4 giờ sáng để cho bé ăn. Tuy nhiên, khi người nuôi dưỡng tỉnh giấc phát hiện người cháu bé lạnh toát. Khi cán bộ trung tâm có mặt thì cháu đã mất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.