Bé gái sáu tuổi chết cháy trong nhà nghỉ là bị bắt cóc

(PL)- “Bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh (sáu tuổi, trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã bị Nguyễn Văn Hiếu (trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành) bắt cóc rồi đổ xăng đốt khiến cả hai tử vong” - chiều 2-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

Sau thời gian đi xuất khẩu lao động, năm 2015, Hiếu trở về quê ly hôn vợ rồi tán tỉnh mẹ của bé Anh. Chiều tối 29-2, Hiếu bắt cóc bé Anh đến thuê phòng 205 của nhà nghỉ APQ (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) rồi gọi điện thoại cho mẹ của bé yêu cầu bán hết xe máy, tài sản để đi theo Hiếu. Tuy nhiên, mẹ của bé Anh trả lời không thể kết hôn với Hiếu. Đến khoảng 0 giờ 40 sáng 1-3, Hiếu gây ra sự việc trên...

Nhà nghỉ APQ (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐL

PC45 cho biết thêm do không phát hiện người liên quan đến việc bắt cóc bé Anh và sát hại bé, nghi can Hiếu đã tử vong nên không khởi tố vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.