Sắp xác định được nhân thân cô gái chết cháy trong căn nhà hoang

(PLO)- Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết hiện đang chờ kết quả giám định ADN để tiến hành bàn giao thi thể người phụ nữ bị phát hiện chết cháy trong nhà hoang vào sáng 21-10 tại đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) đã đến nhận dạng thi thể người phụ nữ. Anh Phong xác định đó là vợ của anh,  chị Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế).

Tuy nhiên, do thi thể người phụ nữ biến dạng và trên người không có giấy tờ tùy thân nên công an vẫn thực hiện thủ tục xét nghiệm ADN trước khi bàn giao cho gia đình anh Phong. 

Được biết vợ chồng anh Phong lấy nhau đã hơn bảy năm và có một cháu trai gần bảy tuổi. Gia đình anh sống chung tại nhà bà ngoại anh Phong.

Hiện trường thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước khi chị Hiền mất tích, bà Thạch Thị Huyền (dì của anh Phong) cho biết vào chiều 20-10, chị Huyền gọi điện thoại cho bà Huyền nhờ đón con trai ở trường về nhà. Sau đó chị Hiền không về nhà và điện thoại cũng mất liên lạc.

Qua các phương tiện thông tin, gia đình anh Phong biết tin tức phát hiện người phụ nữ chết cháy trong căn nhà hoang, nghi vấn là người thân của mình nên đã liên hệ công an để nhận dạng. Sau khi xem mặt và một số dấu hiệu khác, anh Phong và người thân đau đớn xác định khả năng cao thi thể đó chính là chị Hiền.

Gia đình anh Phong cho biết chị Hiền đang mang thai khoảng bốn tháng, hằng ngày chị Hiền đi bán khăn dạo ở chợ Thủ Đức. Anh Phong khẳng định không có bất cứ mâu thuẫn gì khiến vợ dẫn đến hành động dại dột nhưng gần đây thấy vợ có biểu hiện hay buồn.

Trước đó vào sáng 21-10, người dân phát hiện có đám cháy trong căn nhà hoang cạnh đường Phạm Văn Đồng, KP3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Khi người dân vào thì phát hiện thi thể người phụ nữ đang cháy, một tay treo bằng dây vải lên cửa thông gió, trên người chỉ mặc chiếc quần lót.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM thận trọng, tỉ mỉ khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho biết qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng và nhận định khả năng cao là nạn nhân tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.