Bé gái 4 tuổi tử vong do trúng đạn

(PLO)- Bé gái đến nhà bác ruột chơi rồi bị trúng đạn và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Chiều 23-1, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháu TLTA (4 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành)- tử vong do trúng đạn súng hơi.

Được biết, trưa 22-1, người thân đưa cháu A. đến nhà ông TVH (ở xóm 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành), là bác ruột của cháu A. để chơi. Tại đây, người bác đã lấy khẩu súng hơi (loại súng thường dùng săn bắn chim) ra lau chùi và ngắm thử súng.

Khẩu súng cướp cò khiến đạn bay trúng người cháu A. đang đứng chơi ở sân nhà, cách khoảng 20m. Ngay sau khi xảy ra sự việc, bác và người thân đã đưa cháu A. đến bệnh viện huyện cấp cứu. Do đạn trúng tim, bị thương quá nặng, cháu A. đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt vào cuộc điều tra và niêm phong khẩu súng.

Hiện cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.