Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư trong túi

(PLO)- Người mẹ để con gái chừng 3 tháng tuổi bên đường ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) kèm tờ giấy trình bày hoàn cảnh quá khó khăn và cầu mong nếu ai đó nhặt được thì mở lòng hảo tâm nuôi dưỡng.

Chiều 7-9, cán bộ UBND xã Thanh Hương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang chăm sóc, nuôi dưỡng bé gái chừng 3 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi ở bên đường qua xã Thanh Hương.

Cháu bé chừng 3 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi bên đường

Khoảng 19 giờ đêm 6-9, người dân ở xóm 7, xã Thanh Hương đi ra khu vực ngã ba xóm 7 thì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi bên đường cùng một giỏ quần áo của bé. Bé gái chừng 3 tháng tuổi, khỏe mạnh, quần áo đầy đủ, nặng khoảng 4,8kg.

Trong túi quần áo của bé của tấm giấy viết tay "Giấy xin được làm ơn - làm phúc" với nội dung: "Hiện tại tôi có sinh ra được một bé gái ngoài ý muốn của bản thân. Do hoàn cảnh tôi, công việc gia đình không thể có đủ điều kiện nuôi dưỡng cháu được. Tôi viết ra như thế này trong lòng tôi rất đau thương, vì hoàn cảnh éo le nên tôi phải chấp nhận. Nếu ai nhặt được con tôi cầu mong người đó mở lòng hảo tâm nuôi dưỡng cháu thay tôi cho bé được trưởng thành và nên người. Và tôi sẽ không quay lại tìm cháu bé và gây khó khăn gì hết. Mong được lượng thứ, ngàn lời tôi xin chân thành cảm ơn".

Tấm giấy của người mẹ.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Hương đã cử lực lượng Hội phụ nữ xã, công an xã...xuống hiện trường lập biên bản rồi đưa cháu bé về Trạm Y tế xã Thanh Hương kiểm tra sức khỏe và chăm sóc bé.

Trong ngày 7-9, có nhiều người dân đến xin đưa cháu bé về làm con nuôi, nhưng theo thủ tục UBND xã Thanh Hương chưa thể giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Tư- Chủ tịch UBND xã Thanh Hương cho biết: "Chúng tôi đang giao cho chị em phụ nữ cán bộ xã chăm sóc, đường, sữa để đảm bảo sức khỏe cho cháu. Tối nay, vợ chồng anh Bình - cán bộ tư pháp xã Thanh Hương đưa cháu bé về nhà chăm nuôi, cho uống sữa và ủ ấm để bé ngủ. Chúng tôi cũng đã thông báo là ai là bố, mẹ, người thân cháu thì đến làm thủ tục để nhận cháu bé về nuôi. Sau bảy ngày nếu người thân của cháu bé không đến nhận thì chúng tôi mới làm giải quyết các bước tiếp theo".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.