Bé gái 12 tuổi rủ bạn trai về nhà làm chuyện 'người lớn'

(PLO)- Quen nhau trên mạng xã hội, bé gái 12 tuổi rủ bạn trai đến nhà chơi rồi làm chuyện "người lớn". 

Ngày 12-11, Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Văn Dân (17 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Vào khoảng tháng 9-2020, qua Facebook, Dân đã quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với H. (12 tuổi).

Ngày 11-11, bé H. thấy bố mẹ không có nhà đã nhắn tin cho Dân đến nhà chơi. Trưa cùng ngày, H. dẫn bạn trai vào phòng ngủ của gia đình và làm chuyện người lớn.

Trong lúc cả hai đang ở trong phòng thì bà ngoại của cháu H. đến gọi cửa, Dân bỏ chạy. Bị gia đình hỏi, cháu H. kể lại sự việc với gia đình.

Đến chiều cùng ngày, Dân đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Dân khai nhận trước đó đã hai lần “làm chuyện người lớn” với H.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.