Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu

(PLO)- Người thân tổ chức tìm kiếm thì thấy quần áo bé vương vãi gần bãi rác.

Thông tin từ UBND xã Hồng Thượng, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) cho biết lực lượng xã vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm một bé gái mất tích trên địa bàn.

Quần áo của bé T. được người dân tìm thấy.

Theo đó, vào chiều 11-3, cháu NT (11 tuổi, trú thôn Ky Re, xã Hồng Thượng) đi chăn trâu ở địa phận xã Hồng Thượng, đến chiều tối không thấy trở về nên người thân tổ chức tìm kiếm.

Sau thời gian tìm kiếm quanh khu vực bé chăn trâu, mọi người phát hiện quần áo bé ở khu vực gần bãi rác xã Hồng Thượng.

Theo thông tin từ Công an xã Hồng Thượng, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện A Lưới đã nhanh chóng có mặt tại địa phương để tiến hành tìm kiếm, làm rõ vụ mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.