‘Bé 7 tuổi bị cha dượng đánh’ là tin vịt

(PL)- Chủ tịch TP Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan chức năng truy tìm người tung tin và hình ảnh lên mạng gây bất an để xử lý.

Chiều 4-4, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long có thông tin chính thức vụ “bé 7 tuổi bị cha dượng đánh dã man tại Công viên Sông Tiền” là không có thật. Cổng thông tin dẫn lời Trung tá Tô Thanh Xuân, Trưởng Công an phường 1, TP Vĩnh Long, cho biết công an đã cắt cử lực lượng xuống địa bàn xác minh vụ việc, qua đó không có trường hợp nào như trên xảy ra.

Trước đó, ngày 1-4, trên Facebook lan truyền thông tin vắn tắt đăng kèm hình ảnh lưng, mông… bé trai hằn những vết bầm. Cánh tay có vết thương như đang rỉ máu kèm thông tin: Cháu bé này bị cha dượng đánh và địa điểm là khu vực công viên ở phường 1, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Hình ảnh cháu bé được chủ Facebook cho là bị đánh ở Công viên Sông Tiền. Ảnh: GT

Chúng tôi đã liên hệ với người xưng là chủ tài khoản Facebook đăng tải bức ảnh, anh này khẳng định: Vụ việc xảy ra trưa 1-4 tại khu vực Công viên Sông Tiền. Anh này cho là thấy mọi người bu lại coi người đàn ông đánh cháu bé và em gái đã chụp lại. Anh này cũng cho là “mẹ đứa bé đi bán hàng rong... trái cây. Đứa bé đi bán vé số bị mất tiền nên bị cha dượng đánh”…

Sáng 4-4, chúng tôi đến khu vực Công viên Sông Tiền và các khu vực phụ cận xác minh. Người dân quanh khu vực này, bảo vệ nhà hàng ngay Công viên Sông Tiền đều khẳng định không có sự việc bé trai nào bị đánh đập như mạng xã hội thông tin.

Trưa 4-4, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vĩnh Long cho biết: “Qua rà soát của lực lượng công an, ngành chức năng và chính quyền phường 1 cho thấy từ ngày 1-4 đến nay trên địa bàn Công viên Sông Tiền cũng như phường 1 hoàn toàn không phát hiện trường hợp nào cha dượng bạo hành, đánh đập cháu bé như hình ảnh trên mạng xã hội”.

Cũng theo ông Hà, địa phương sẽ chỉ đạo tiếp tục rà soát.

Chiều muộn 4-4, tiếp tục liên lạc với lãnh đạo, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, cho biết: “Thường trực UBND TP khi nghe báo chí phản ánh cháu bé bị bạo hành đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát nhưng không có trường hợp nào như vậy xảy ra trên địa bàn. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo công an phối hợp với ngành văn hóa thông tin làm rõ nguồn gốc và hình ảnh trên mạng, mục đích người tung tin để xử lý theo quy định, tránh những trường hợp tương tự gây hoang mang cho người dân, bất an cho xã hội”.

Nhờ đồng nghiệp hỗ trợ, chúng tôi xác định hình ảnh bé trai được cho là bị cha dượng bạo hành giống hệt hình ảnh đăng trên trang Board.postjung.com của Thái Lan tại địa chỉ http://board.postjung.com/944787.html. Thông tin này thể hiện thời điểm đăng tải hình ảnh ngày 3-2.

5 triệu đồng là mức mà Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính Phạm Đắc Hậu (sinh năm 1988, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vì hành vi đưa thông tin bịa đặt về việc phát hiện “nàng tiên cá nặng 48 kg trên bãi biển” vào đầu năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.