Bé trai 5 tuổi bị đánh vỡ gan, gãy xương sườn

Cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ vụ bé trai 5 tuổi (trú tại xã Đông Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) bị hành hung đến mức gãy 4 xương sườn, vỡ gan, dập tá tràng…

Bé trai 5 tuổi bị đánh vỡ gan, gãy xương sườn ảnh 1

Bé P. được bà nội chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh Đ. Hường

Bị đánh tàn bạo

Sau nhiều ngày được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bé Bùi Hồng P. (5 tuổi) mới qua được cơn nguy kịch và tạm thời giữ được tính mạng. Hiện nay, bé trai này đang được điều trị tại phòng Hậu phẫu nặng, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Khi bé P. thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” thì cũng là lúc mà câu chuyện kinh hoàng khiến bé rơi vào tình cảnh “thập tử nhất sinh” được hé lộ.

Trước đó, bé P. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi khó tiếp xúc, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt và khó thở. Nói về ca cấp cứu này, bác sĩ Trần Huy Bình, người trực tiếp điều trị cho bé P. kể lại, bé P. được đưa vào viện cấp cứu lúc cuối giờ chiều 7/5 trong tình trạng nguy kịch. Người đưa bé đến cấp cứu là Bùi Thị H. (SN 1991), mẹ bé. Kết quả kiểm tra cho thấy, bé bị vỡ gan, gãy 4 xương sườn, dập tá tràng và đã được cấp cứu tích cực để giữ gìn mạng sống.

Theo lời khai ban đầu trong hồ sơ bệnh án thì mẹ bé P. cho rằng bé bị đánh, nhưng người phụ nữ này nói không biết ai đánh. Tìm hiểu của phóng viên từ những người chăm sóc bệnh nhân nằm cùng phòng với bé P. thì được biết, mẹ bé P. chăm sóc con rất cẩn thận nhưng luôn tỏ ra hoang mang lo lắng. Khi mọi người hỏi ai đánh cháu bé thì chị H. nói là do ông ngoại đánh.

“Đầu tiên, chúng tôi hết sức phẫn nộ khi được mẹ cháu bé cho biết người gây ra vụ việc này là ông ngoại cháu bé đã đánh cháu trong khi say rượu. Nhưng khoảng 4 ngày sau, khi ông ngoại cháu bé và một số người thân biết tin đến viện thăm cháu thì sự việc hóa ra không phải như vậy. Ông ngoại cháu không hề đánh cháu”, một nhân chứng chăm sóc người thân cùng phòng với bé P. kể lại.

Bé trai 5 tuổi bị đánh vỡ gan, gãy xương sườn ảnh 2
Những vết thương trên cơ thể bé P. khiến ai cũng xót xa. Ảnh Đ. Hường.

Ai là thủ phạm?

Sau khi sự việc xảy ra, từ ngày 13/5, Công an phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã có buổi làm việc với người thân của bé P.. Sau đó, cơ quan chức năng được bé P. và gia đình cho biết, bé bị mẹ và bạn trai của mẹ đánh. Sau đó, Công an phường Đồng Tiến đã mời mẹ bé P. và bạn trai của chị này đến cơ quan công an làm việc. Hiện vụ việc đã chuyển lên Công an TP Hòa Bình thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngồi ủ rũ, đầy lo lắng bên ngoài hành lang bệnh viện, anh Đoàn Văn D. (SN 1989, bố đẻ bé P.) cho biết, anh và chị H. yêu nhau từ năm 2010, khi hai người đang theo học một trường cao đẳng ở Phú Thọ. Quá trình yêu nhau, H. có bầu và sau đó sinh bé P.. Giữa hai người đã có thống nhất là không cưới xin mà hàng tháng, anh D. sẽ gửi tiền chu cấp cho H. để nuôi bé P..

Gần đây nhất, ngày 21/4, anh D. sang Hòa Bình mang tiền cho H.. Lúc này, bé P. vẫn khỏe mạnh bình thường, hai bố con vẫn chơi đùa cùng nhau. Cũng theo anh D., trước đây bé P. đã từng bị mẹ đánh thương tích ở tai. Theo nhận xét của anh D., H. có tính khí thất thường. Ngày 12/5, anh D. bàng hoàng khi được bạn thân gọi điện cho biết bé P. bị đánh dã man phải đi viện cấp cứu. Anh D. đã cùng với mẹ đẻ sang Hòa Bình chăm sóc bé P..

Nhìn thấy con trong tình cảnh bị thương tích nặng mà lòng người cha này quặn đau. “Tôi có gặp H. hỏi ai đánh con, đánh vì lý do gì thì H. chỉ im lặng rồi bỏ đi. Hỏi chuyện con thì tôi được con cho biết là bị mẹ đánh. Không thể chấp nhận hành vi vô nhân tính của một người mẹ, tôi đã làm đơn trình báo vụ việc ra Công an phường Đồng Tiến.

Tôi thực sự không biết nguyên nhân nào mà một người mẹ lại làm như vậy. Nếu nói tôi chậm chu cấp tiền hàng tháng thì không đúng, còn nói cô ấy đánh con để trả thù việc tôi không kết hôn thì quả thật quá nhẫn tâm. Tôi nghi ngờ rằng chuyện con tôi bị đánh có liên quan tới bạn trai của H.”, bố bé P. bức xúc nói.

Được biết, H là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em gái. Mẹ H đã mất khá lâu. Sau khi mang bầu, H về quê sinh bé P và sau đó gửi bé nhờ người hàng xóm chăm nom rồi đi làm. Sau đó, gia đình anh D đón bé P về nuôi. Tuy nhiên sau đó, nói là nhớ con nên H đã đòi đưa bé P về để tự mình chăm sóc rồi xảy ra cơ sự trên.

Theo lời bà Phạm Thị Điểm, chủ nhà trọ ở tổ 17, phường Đồng Tiến thì gia đình bà có tất cả 6 phòng cho thuê. Do là chỗ quen biết, bà đã cho C (quê ở Lạc Thủy, Hòa Bình), nhân viên một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố thuê. Tính đến nay, C đã thuê phòng được vài tháng và ở cùng với người yêu là H. Còn bà Nguyễn Thị H, người sinh sống gần đó cho biết, trưa ngày 7/5, bà nghe thấy tiếng cãi nhau ở phòng H. Chạy sang nhìn qua khe cửa thì bà thấy một nam thanh niên đấm vào lưng bé P.

Vụ việc này đang được cơ quan chức năng TP Hòa Bình tích cực điều tra làm rõ.

Theo Gia đình và Xã hội

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.