Bé 4 tuổi người nước ngoài rơi lầu ở chung cư quận 4

(PLO)- Sau tiếng động mạnh, người dân chung cư chạy ra xem thì phát hiện cháu bé nước ngoài nằm bất động...

Ngày 1-1, Công an quận 4 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ rơi lầu khiến cháu bé người nước ngoài tử vong.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh HT.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân ở tầng 8 một chung cư trên địa bàn phường 6, quận 4, TP.HCM nghe tiếng động mạnh nên chạy ra xem.

Tới nơi, nhiều người phát hiện cháu bé 4 tuổi người nước ngoài nằm bất động ở ban công một căn hộ, kiểm tra kỹ thì bé đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Cha mẹ cháu bé có mặt ở hiện trường khóc lóc thương tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.