Bắt vụ vận chuyển hơn 6.000 lít dầu mỡ bẩn

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải vận chuyển hơn 6.000 lít dầu mỡ đã qua sử dụng đang chuẩn bị đi tiêu thụ.

Khuya 25-3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện tài xế Trần Minh Toàn (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) chở hơn 200 can nhựa chứa 6.330 lít dầu mỡ (tương đương khoảng 5 tấn) đã qua sử dụng.

Bắt vụ vận chuyển hơn 6.000 lít dầu mỡ bẩn ảnh 1
Toàn bộ số dầu mỡ đã qua sử dụng bị công an thu giữ trên đường vận chuyển đi TP.HCM. Ảnh: CTV

Bước đầu Toàn khai nhận chở thuê dầu mỡ bẩn cho ông Nguyễn Phước Tài (huyện Dương Minh Châu) với giá 1,8 triệu đồng/chuyến từ Tây Ninh đi TP.HCM tiêu thụ.

Qua làm việc, Nguyễn Phước Tài khai nhận đã thu mua số dầu mỡ bẩn nói trên từ các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với giá 5.000 đồng/lít, sau đó tập kết tại ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành rồi thuê tài xế xe tải vận chuyển đi TP.HCM bán lại kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.