Bắt tướng cướp gây hàng trăm vụ tại Việt Nam, Campuchia

(PL)- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định sáng 3-6 phối hợp với nhiều lực lượng bắt Bùi Đức Lưu (69 tuổi, quê quận Lê Chân, TP Hải Phòng) theo lệnh truy nã.

Lưu bị bắt khi đang trên đường đến gửi tiền tại một ngân hàng ở phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Theo Công an tỉnh Bình Định, năm 1984, Bùi Đức Lưu cầm đầu một băng nhóm gây ra hơn 150 vụ cướp, trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước và cả trên đất Campuchia. Băng cướp này sau đó bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay là Bình Định) triệt phá và Lưu bị tòa án phạt 12 năm tù. Năm 1986, Lưu trốn khỏi trại giam và bị Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Trong thời gian lẩn trốn, Lưu thay đổi họ tên, tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ, TP.HCM. Thời điểm bị bắt, người này đang cầm đầu một đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề có quy mô lớn tại TP.HCM.

ĐẮC PHỤNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.