Bắt “trùm” dựng lán trại trên núi mua bán heroin

(PL)- Ngày 30-6, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã khởi tố, tạm giam Lương Văn Nguyên, Lương Vi La, Ngân Văn Kháng (cùng trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyên là đối tượng nghiện heroin, năm 2011 từng thụ án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Gần đây, Nguyên mở một con đường lên đỉnh Khe Kẽm dựng lán trại bán heroin. Để phòng thân và đối phó lực lượng công an, Nguyên mua một khẩu súng bắn đạn hoa cải, một quả lựu đạn, bình xịt hơi cay. Nguyên tuyển La và Kháng sang vùng biên Việt-Lào mua heroin và vận chuyển lương thực, nước uống lên lán trại.

Công an huyện Tương Dương đã bí mật tiếp cận lán trại ma túy này. Khi bị công an vây bắt, Nguyên lấy khẩu súng, lên đạn định bắn công an để thoát thân nhưng bị quật ngã, tước súng. Công an thu giữ 16 g heroin, năm cân tiểu ly và một khẩu súng, một quả lựu đạn.

Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.