Bắt tạm giam người tổ chức xuất cảnh trái phép ở An Giang

(PLO)- Người đàn ông đang tổ chức đưa hai người qua sông xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 9-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thanh Kiệt (44 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Kiệt có quen biết với một người tên Mỹ ở Campuchia. Chiều 28-12-2020, Mỹ câu móc cho Kiệt tham đưa hai người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với giá 500.000 đồng/người.

Rạng sáng 29-12-2020, khi Kiệt đang chuẩn bị tổ chức đưa người qua sông thuộc trấn Long Bình, huyện An Phú để xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị Công an huyện An Phú phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.