Bắt số lượng lớn hàng hóa nhập lậu trên toa tàu

(PLO)- Chiều 23-12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an thị xã Dĩ An, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra một toa tàu thuộc đoàn tàu SBN1 tại ga Sóng Thần (thị xã Dĩ An) phát hiện số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thùng đèn led; phụ tùng, linh kiện xe ba gác, 500 bộ dụng cụ sửa chữa điện. Anh Tô Khoa Toàn (ngụ thị xã Dĩ An) người trực tiếp nhận vận chuyển số hàng nói trên đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Sau khi kiểm tra hoàn tất hồ sơ, lực lượng liên ngành sẽ chuyển giao cho đội quản lý thị trường xử lý.

 Cơ quan chức năng kiểm tra hàng nhập lậu

Trước đó, bốn ngày cơ quan chức năng cũng phát hiện 50 bộ phụ tùng, linh kiện xe ba gác nhập lậu tại toa tàu 231767 thuộc đoàn tàu HBNL tại ga Sóng Thần.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.