Bắt sát thủ đội lốt giác hơi dạo gây ra bốn vụ giết cướp kinh hoàng

(PLO)- Lúc 2 giờ 30 phút ngày 20-12, tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM, Phòng PC45 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Điểm (27 tuổi, các tên gọi khác là Quang Hiếu, Thành, Ngọc; hộ khẩu thường trú tại Đội 1, thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, chỗ ở hiện tại không cố định) về hành vi giết người cướp tài sản.

 Trần Văn Điểm tại cơ quan điều tra. Ảnh: TK

Trần Văn Điểm chính là đối tượng giết, cướp tài sản của anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, chủ cửa hàng thực phẩm chuyên bán đồ chay Âu Lạc, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) xảy ra ngày 15-12 vừa qua. Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng của Điểm gồm một quần đùi của anh Ngân, một điện thoại Iphone4, điện thoại di động hiệu TCL đều của nạn nhân, một giỏ xách và một số giấy tờ khác. 

 Sát thủ gây ra bốn vụ giết người cướp của Trần Văn Điểm. Ảnh: TK

Qua làm việc tại cơ quan điều tra, Điểm khai nhận sống lang thang, làm nghề mátxa, giác hơi dạo. Điểm thừa nhận đã gây ra vụ giết anh Ngân.

Điều không thể ngờ, chính Điểm cũng khai nhận đã gây ra ba vụ giết, cướp tài sản trước đó. 

Cụ thể, ngày 10-8, Điểm dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước- người phát cơm chay từ thiện tại vòng xoay Lê Quang Sung- Phạm Đình Hổ (quận 6, TP.HCM); Ngày 15-9, Điểm dùng dao đâm chết ông Phạm Văn Can tại TP.Hải Phòng cướp đi một xe máy, một điện thoại di động. Đến ngày 24-9 Điểm lại dùng dao đâm chết anh Lê Minh Hiệp cướp đi một xe máy hiệu NovoLX tại Quảng Ngãi. 

Ở các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trước đó, Điểm cũng đã bị công an TP.HCM ra lệnh truy nã. Sau khi gây án, Điểm trốn xuống TP.Vũng Tàu và tiếp tục làm nghề cạo gió, giác hơi dạo.

Đối với vụ án tại TP.Vũng Tàu, như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 5 giờ sáng 15-12, người thân phát hiện anh Ngân - chủ tiệm bán thực phẩm chay Âu Lạc (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) chết trong nhà. Một chiếc xe máy của chủ nhà nơi anh Ngân thuê mặt bằng để bán hàng đã biến mất.

Tại hiện trường, sau khi gây án hung thủ để lại một chiếc xe đạp và đồ dụng cụ giác hơi. Từ manh mối này, công an đã lần ra tung tích của hung thủ, nhanh chóng xác định Điểm là đối tượng gây án. Ở các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trước đó, Điểm cũng đã bị công an TP.HCM ra lệnh truy nã.

Hiện PC45 công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành lấy lời khai của Điểm về các vụ án gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.